Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Sương Anh

Bất chợt thinh không có bóng rơi
Vì sao lịm tắt xót thương người
Vành trăng ảm đạm màu cô tịch
Sóng nước lờ đờ sắc quạnh côi
Xác trả trần gian hòa cát bụi
Hồn du tiên cảnh lướt mây trời
Lòng đau mắt nhớ hoài tuôn giọt
Tiếc nuối tài hoa lệ mãi trôi

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Thở Thời Gian
  • Xuân Chờ
  • Ngày Hôm Nay
  • Môi Mềm Lời Nguyện
  • Tình Gầy Xanh Xao
  • Chuyện Tình Thơ
  • Bất Chợt
  • Bến Xưa
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Ngộ Tri Âm !
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
  • Tiếc Nuối (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thức Tỉnh Thiện Căn
  • Tiếng Yêu
  • Buồn Ta Chẳng Biết Từ Đâu
  • Mất Tổ 1
  • Còn Giữ Không Anh
  • Bóng Và Hình
  • Nhớ Về Em
  • Giấc Mộng Sầu
  • Từ Xa Gặp Lại
  • Những Trái Tim Không Lành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
©2025 - CungThuGian.com