Đợi Chờ Nàng Xuân !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Bầu trời tuyết trắng trên không
Tuyết rơi kín lối mùa đông vẫn còn
Cỏ cây được giấc ngủ ngon
Chờ Xuân chắc cũng mỏi mòn rồi đây

Thương cho cây với thân gầy
Trơ xương gánh chịu tuyết dầy phủ thân
Sáng nay đạp tuyết lạnh chân
Sắc màu gam trắng ngập sân kín đường

Đông nay sao thấy khác thường
Tháng tư mà vẫn không nhường cho Xuân
Sao Đông chẳng chịu phục tuân
Ba-tư - năm thuộc nàng Xuân trị vì

Sao Đông lại cứ ở lì
Kéo dài chi nữa muốn gì đây Đông?
Cỏ cây muôn thú ngoài đồng
Chúng đang ao ước nắng hồng ghé thăm

Vì Đông : nắng vẫn bặt tăm
Vì Đông nên nắng vẫn nằm ngủ quên
Cuộn mình trong những chiếc mền
Đợi chờ thời khắc nếu hên Đông tàn

Khi đó nắng ấm tỏa lan
Thì hoa khoe sắc chim đàn lượn bay
Tình nhân dìu bước trong tay
Nhảy chung giai điệu mê say mơ màng

Thực tế Nàng Xuân chưa sang
Chàng Đông còn đó! Ngập đàng tuyết rơi

KTP ( Denmark một ngày tuyết rơi 1/4-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized