Chỉ Còn Em Thôi

Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên

Đời, chỉ còn em thôi
Long đong chiếc bóng mỏi mòn rồi
Mộng hư vừa bay
Tàn dư còn đây
Đêm bàng hoàng trở giấc
Dấu tích còn đây đó chưa phai
Đời, chỉ còn em thôi
Chưa qua cơn ảo mơ một thời
Bờ môi kề môi
Còn trong mộng thôi
Đêm giao mùa trở gió
Nỗi nhớ còn lơ lửng bên đời
Đời chỉ còn em thôi,
điệu buồn ai khơi,
vọng hờn chơi vơi ...
Gió đưa nghìn trùng xa thăm thẳm
Sóng xô âm vang lời nhớ người ...
Rượu quỳnh vơi
Sầu nào vơi
Hư không dư âm cung điệu buồn
Đêm thanh ai ru lời mông mênh
Đời, chỉ còn em thôi
Đăm đăm thương nhớ mỏi mòn rồi
Dịu hương chợt thương
Hạt sương sầu vương
Đêm bàng hoàng trở giấc
Nỗi nhớ còn vương vất canh trường

July 2008
Chưa phân loại
Uncategorized