Bài Thơ Tình Anh Gửi

Tác giả: Hồng Dương

Nghe bài thơ em hát một chiều đông
Mà thương nhớ gió lồng vai em lạnh
Đêm gió buốt ngoài hiên mưa chưa tạnh
Bài thơ tình khổ hạnh gửi cho ai...

Em đâu rồi để dạ khóc đêm dài
Bâng khuâng quá đời trai anh xao xuyến
Đông gió lạnh nghe lời thơ đưa tiễn
Bài thơ tình ẩn hiện giọng tránh than....

Trầm, bổng ngân cho cảm xúc dâng tràn
Ôi thương nhớ muôn vàn tình hai đứa
Tình như lửa đốt lòng anh mở cửa
Bài thơ tình cắt nữa trái tim anh

Cõi tình yêu là bến mộng trời xanh
Cho tiếng hát trong lành theo cung điệu
Cho hồn thoát vào bầu trời tuyệt diệu
Kéo hồn anh đến hiểu cõi hồn em
.
Kéo đôi bờ xa cách những đêm đêm ..
Cho nhung nhớ thơ thêm lời ước hẹn
Cho khao khát nói thay lời e thẹn....
Anh nhớ em xin hẹn tựa chiều xưa

Bài thơ tình em viết đã xong chưa
Yêu thương mãi.... lòng vừa trao tiếng nhạc....
Thơ anh gửi mang âm trường bài hát
Để ru em cho bát ngát cuộc tinh...

Bài thơ này chắp cánh cõi mộng xinh
Ôm hai đứa chúng mình trong đêm vắng
Đốt tan cháy bao đau thương cay đắng
Lụy tàn bay theo ánh nắng mặt trời

Cho yêu thương cứ xây mộng cung ngời
Cho nước chảy đầy vơi hang nguyệt lộng
Vi vu gió bờ biển xanh ngát rộng
Cõi ân tình thơ bay bổng trào dâng

Bài thơ tình anh chỉ gởi sông Ngân
Bao thương nhớ trắng vai trần thủa ấy
Để em hiểu và trăng kia mãi thấy
Lòng anh đây...ấm nẫy suốt cung tinh...
Chưa phân loại
Uncategorized