Bài Thơ Tình Cho Em

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thơ tình anh viết đầu năm
Gọi yêu gởi nhớ vẫn nằm từng câu
Sang Xuân vừa mới ngày đầu
Mà tim yêu cứ quyện sâu chẳng rời.
Dù cho ngăn cách đôi nơi
Trăm năm tình vẫn một lời không phai
Nắm tay đến cuối đường dài
Ngọt ngào cay đắng phân hai chia cùng.
Một lòng luôn hướng về chung
Bởi hai tim đã trùng trùng hương yêu
Vắng nhau một chút nhớ nhiều
Ngoảnh đi quay lại mắt hiu hiu sầu.
Dòng thơ viết chẳng tròn câu
Chữ yêu mãi đứng gối đầu vần thương
Trần gian là cõi vô thường
Người ơi! hãy giữ tình vương vấn hoài.
Thơ tình đầu năm
01.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized