Bài Thơ Tình Cho Anh

Tác giả: Đoàn Quỳnh Anh

Nếu một ngày em rời xa anh rồi
Thì kỷ niệm chỉ còn trong dĩ vãng
Tình yêu mình như một vầng trăng sáng
Ta bên đời cho mãi mãi đơn côi.....

Đừng nhớ em đừng thương mãi anh ơi..!!
Bởi tình yêu là một tia nắng sớm
Em phù du như sông nguồn suối biển
Thương em rồi anh khổ lắm anh ơi...!!

Em đến em đi trong cuộc đời
Như mùa xuân chim về cùng hoa cỏ
Hết mùa rồi em bay cùng ngọn gió
Chỉ còn anh lẻ loi đứng bên đường..!

Hãy sống vì mình đừng mãi vì em anh nhé
Đừng yêu em để khỏi vướng đau thương..!
Để cuộc đời khỏi vương vào nhung nhớ
Yêu em rồi trái tim anh rạn vỡ
Bởi đợi chờ ,bởi khắc khoải canh thâu..!

Em chẳng thể cùng anh trọn vẹn đâu
Câu thơ tình cho anh cũng dang dở
Bởi kiếp này em lại đành hẹn lỡ
Yêu anh nhiều tình vẫn phải chia phôi..!!

Dù trái tim em dành trọn cho người
Thì em vẫn ra đi trong thương nhớ
Định mệnh an bài cuộc tình dang dở
Xin anh đừng thương nhớ nghe anh.....!!❤❤
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized