Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ 2.

Tác giả: Đoàn Quỳnh Anh

Chiều về nỗi nhớ, nhớ khôn nguôi.
Câu thơ sóng sánh mát xanh trời.
Ta trách sao tim sôi nổi quá.
Nên chi nỗi nhớ trọn cho người.
(ĐQA)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Tình Cho Anh
  • Dòng Sông Quê
  • Sắc Hoa Tàn
  • Nhớ 3.
  • Nhớ 1.
  • Ước Gì.
  • Từ Hôm Ấy
  • Ngôi Sao Tôi Yêu.
  • Nhớ
  • Tiếng Mưa.
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Chính Thuần
  • Ngập Ngừng Ngần Ngại Ngóng Trông
  • Stlbxlđ 1558 Hội Ngộ & Biệt Ly
  • Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp
  • Lênh Đênh
  • Trăm Năm Ai Biết Kiếp Nào Thăng Hoa
  • Ngày Nào Cũng Ngày Lễ Tình Yêu
  • Chân Quê
  • Hơi Đêm
  • Ký Ức Quê Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
©2025 - CungThuGian.com