Hưng Yên Quê Tôi

Tác giả: Tocngan.HYTV

HƯNG YÊN QUÊ TÔI

                 Dù ai buôn bắc bán đông
Cũng không quên được nhãn lồng Hưng Yên
             Thuở xưa trên bến dưới thuyền
     Từng là thương cảng khắp miền ngợi ca

                Sông Hồng đỏ nặng phù sa
           Mở ra lễ hội Đa Hòa, Khoái Châu
                 Đền được xây dựng từ lâu
    Nơi đây chứng kiến một câu chuyện tình.
 
             Tiên Dung công chúa đẹp xinh
     Gặp chàng Đồng Tử nấp mình bên sông
             Trời se duyên thắm tình hồng
      Hai người nên nghĩa vợ chồng từ đây.

                Đền hóa Dạ Trạch ngày nay
          Là nơi Tiên - Chử đã bay về trời        
                Cùng về chiêm ngưỡng bạn ơi
          Vẻ đẹp huyền bí nơi này thiêng linh!

                   Mời bạn đến với Bình Minh
   Thưởng du phong cảnh hữu tình bên sông
                 Quê tôi bát ngát ngô đồng
      Cò bay thẳng cánh trên đồng biếc xanh.

             Dừng chân đón chút gió lành
      Bên Hồ Bán Nguyệt lung linh ánh đèn
                 Kế bên là một ngôi đền
     Đẹp thay đền Mẫu ngự nền đất thiêng!

             Hưng Yên đặc sản lưu truyền               
     Là rượu Trương Xá chất men tuyệt vời!        
              Tương Bần ngon ngọt xin mời
     Vàng ươm, thơm nức cá tươi kho cùng.

              Nổi tiếng cây cảnh một vùng
   Văn Giang mảnh đất muôn trùng hoa tươi.
                Hưng Yên đất ấm tình người
       Thật thà mến khách đẹp tươi tấm lòng!

              Mời bạn du lịch sông Hồng
    Cùng em thưởng thức nhãn lồng tiến Vua.
Tocngan.HYTV (1/9/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized