Hưng Yên Quê Mình

Tác giả: Tocngan.HYTV

HƯNG YÊN QUÊ MÌNH

Hưng Yên mình đẹp lắm phải không anh?
Mùa hạ đến nhãn vươn cành sai trĩu
Khắp thôn xóm tỏa hương thơm mát dịu
Ong bướm vờn say níu bước người qua.

Ngắm cảnh quê vào mỗi buổi chiều tà
Diều chao liệng khiến hồn ta mê đắm
Hồ An Vũ đẹp bình yên tĩnh lặng
Bỗng xôn xao tiếng cò trắng gọi bầy!

Quê hương mình giờ cũng đã đổi thay
Cụm công nghiệp vẫn từng ngày phát triển
Khu di tích chùa Chuông, đình, chùa Hiến
Đẹp linh thiêng nổi tiếng khắp xa gần.

Ai đi qua hãy ghé lại dừng chân
Thăm xứ Nhãn chỉ một lần sẽ thấy
Thành phố trẻ đang vươn mình trỗi dậy
Xứng danh truyền nơi ấy đất Hưng Yên.
               Tocngan.HYTV(15/12/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized