Hờn Dỗi

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Lâu không gặp người yêu bèn hờn dỗi
Anh mở lời em ngoảnh mặt làm ngơ
Vẻ não nùng ánh mắt thờ ơ
Như giận dữ làm anh buồn da diết

Em đâu hiểu lòng anh chừ côi cút
Nghĩ về em ao ước được kề bên
Nhìn trăng lên rải tia sáng trên thềm
Nơi thanh vắng hằng mơ niềm hội ngộ

Tâm đau khổ khi tình ta dang dở
Đã yêu nhau nhưng không thể gần nhau
Đêm từng đêm trằn trọc âu sầu
Mong được gặp người thương trong giấc mộng

Đông lại đến lòng càng mong tính cộng
Trên giường nằm một cạnh một thành hai
Lấp đơn côi lạnh lẽo nhớ ai hoài
Đời tẻ nhạt lặng thầm chìm cơn ngủ

Tình yêu ấy ngây ngây thường ấp ủ
Giữ trong tim thơ thẩn nỗi niềm riêng
Mong tìm em giải tỏa ưu phiền
Nào ngờ được bên nhau thêm trĩu nặng

Trời chỉ đẹp khi trời còn mưa nắng ?
Tình thiết tha trong khoảnh khắc giận hờn
Xiết vào người đắm đuối đặt môi hôn
Em rạng rỡ nở nụ cười e thẹn ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized