Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời Tôi

Tác giả: Lê Thanh Phấn (Cà Mau)

Lời thơ đầu tôi chót cạn tâm tư
Kể về tôi về cuộc đời ngây dại
Khi rời bỏ tuổi thơ thời trung học
Bước vào đời với ngưỡng của sinh viên
Xa gia đình, làng quê và bè bạn
Ngỡ đường đời luôn rộng mở hân hoan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Yêu
  • Vài Lời Về Lớp Trưởng
  • Hoá Thân Của Mẹ
  • Tình Quê
  • Lào Sao
  • Nhớ Người Yêu
  • Tình Yêu Và Tuổi Mộng 2
  • Nhớ Người Tình
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Nỗi Nhớ Mái Trường
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Nhau Trong Vô Thường
  • Tương Tư ( Diễm)
  • Thao Thức 1
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (42)..
  • Em Lặng Thinh
  • Em Còn Lơ Lửng Lửng Lơ
  • Cũng Lâu Rồi...
  • 265. Đất Trời An Vui
  • Tâm Trạng Cuối Thu
  • Cù Khoằm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com