Vh. Và Bằng Hữu Cho.

Tác giả: VUHUNGVIET

CHO.

CHO người em gái chút hồng phai.
CHO nắng vờn lên đôi gót hài.
CHO gió hôn vào đôi mắt biếc.
CHO mùa đông lạnh ở vành tai.
CHO sương vướng víu làn mi nhỏ.
CHO tuyết đùa vui với tóc mai.
Cho bé lời thương tình mãi đượm.
CHO anh hưởng trọn nét trang đài.
VH.
VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẠN HỮU.
******************************************************.
1-
Y ĐỀ.
*****

CHO anh xin chút má đừng phai.
CHO đỏ như son thắm gót hài.
CHO sóng gợn tình đôi mắt biếc.
CHO vờn lưu luyến cấp vành tai.
CHO sương sầu héo làn mi mộng.
CHO gió lộng khơi đẩm tóc mai.
CHO thắm duyên tình tung ở đẹp.
CHO đời hương phấn nét trang đài.
VANBA65.

2-

TRAO.

TRAO người một chút anh chiều phai.
TRAO cả tâm tư nhẹ bước hài.
TRAO đến làn môi còn ấm áp.
TRAO về tiếng nói mãi êm tai.
TRAO cho mắt nhớ lòng vương vấn.
TRAO hết hồn mong dạ trúc mai..
TRAO trọn thương yêu tình mãi thắm.
TRAO tròn mộng đẹp nét dương đài.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

3-
NHẬN !.

NHẬN hết nơi người sắc đã phai.
NHÂN luôn cả bóng lẫn hình hài.
NHẬN tình thắm đượm thêm hồng má.
NHẬN tiếng yêu nồng thoáng đỏ tai.
NHẬN dạt dào mây vờn đỉnh núi.
NHẬN ngào ngạt nắng giỡn cành mai.
NHẬN bao luyến ái hằng mong đợi.
NHẬN giữ niềm tin trước Phật đài.
LƯƠNG TÚ.

MONG

CHO màu nắng mới mãi không phai.
CHO bước em đi gót ấm hài.
CHO nụ ươm mầm đừng gặp bão.
CHO cây đậu quả tránh thiên tai.
CHO tình thổn thức từng đêm lại.
CHO mộng nồng nàn tận sáng mai.
CHO mãi lòng ta nhìn một hướng
CHO ngay cả lúc xuống tuyền đài.
THANH THANH KHIẾT.

CHO.

CHO người em gái chút hồng phai.
CHO nắng vờn lên đôi gót hài.
CHO gió hôn vào đôi mắt biếc.
CHO mùa đông lạnh ở vành tai.
CHO sương vướng víu làn mi nhỏ.
CHO tuyết đùa vui với tóc mai.
Cho bé lời thương tình mãi đượm.
CHO anh hưởng trọn nét trang đài.
VH.
VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẠN HỮU.
******************************************************.
1-
Y ĐỀ.
*****

CHO anh xin chút má đừng phai.
CHO đỏ như son thắm gót hài.
CHO sóng gợn tình đôi mắt biếc.
CHO vờn lưu luyến cấp vành tai.
CHO sương sầu héo làn mi mộng.
CHO gió lộng khơi đẩm tóc mai.
CHO thắm duyên tình tung ở đẹp.
CHO đời hương phấn nét trang đài.
VANBA65.

2-

TRAO.

TRAO người một chút anh chiều phai.
TRAO cả tâm tư nhẹ bước hài.
TRAO đến làn môi còn ấm áp.
TRAO về tiếng nói mãi êm tai.
TRAO cho mắt nhớ lòng vương vấn.
TRAO hết hồn mong dạ trúc mai..
TRAO trọn thương yêu tình mãi thắm.
TRAO tròn mộng đẹp nét dương đài.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

3-
NHẬN !.

NHẬN hết nơi người sắc đã phai.
NHÂN luôn cả bóng lẫn hình hài.
NHẬN tình thắm đượm thêm hồng má.
NHẬN tiếng yêu nồng thoáng đỏ tai.
NHẬN dạt dào mây vờn đỉnh núi.
NHẬN ngào ngạt nắng giỡn cành mai.
NHẬN bao luyến ái hằng mong đợi.
NHẬN giữ niềm tin trước Phật đài.
LƯƠNG TÚ.

MONG

CHO màu nắng mới mãi không phai.
CHO bước em đi gót ấm hài.
CHO nụ ươm mầm đừng gặp bão.
CHO cây đậu quả tránh thiên tai.
CHO tình thổn thức từng đêm lại.
CHO mộng nồng nàn tận sáng mai.
CHO mãi lòng ta nhìn một hướng
CHO ngay cả lúc xuống tuyền đài.
THANH THANH KHIẾT.
Chưa phân loại
Uncategorized