Thời Dễ Thương

Tác giả: Thiên Ân

THỜI DỄ THƯƠNG
Em dễ thương nhưng thương không dễ
Ngày níu đêm o bế cuộc đời
Một ngày em nở nụ cười
Trăm năm thế kỉ buồn vui vốn là...

Em thả hết nết na duyên dáng
Giọt nắng tràn mắt sáng tinh khôi
Chim bay mỏi cánh phương trời
Người dưng nước lã đem lời nhớ thương

Nghiêng vai mỏng đến trường buổi sớm
Chưa bao giờ vay mượn nụ hôn
Nào ai cày xới tâm hồn
Thích em cái tính trẻ con bao giờ?

Những điệu bộ ngây thơ khó tả
Tiếng lòng reo êm ả tháng ngày
Thơ tình viết vội tặng ai?
Hiệp vần vuông vức tỉnh say gọi mùa

Em dễ thương tim chưa mở cửa
Chiều đong đưa hai đứa trộm nhìn
Thế là ngọn gió vô tình
Thổi qua kẽ lá thình lình xa bay
Ngày 30/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized