Mười Năm Thoáng Qua

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mười năm tay trắng còn chút băn khoăn
Mười năm vỡ mộng nụ cười đi rong
Đời hỡi còn không, ngây thơ trong trắng
Hay chỉ còn chăng, nhọc nhằn lăn tăn

Đường nào lạc lối, lê bước chân rong
Mệt mõi bơ vơ, lệ chảy đôi dòng
Cười đi cười đi, vì ta phải sống
Theo nhịp đời trôi, xoay vòng biến hóa

Nhìn lên nhìn xuống, bỏ quên quanh ta
Ảo vọng xa xôi quên những ngọc ngà
Như mây, như cỏ vẫn là vẫn là
Thương yêu còn thoảng, vẫn mãi quanh ta

Đành xin nhẹ bước, đường về không xa
Niềm tin níu kéo, mộng đời ươm hoa
Hy vọng nở muộn, chân tình thiết tha
Xin vẫn là ta, nhọc nhằn sẽ qua...

13/04/2012
Chưa phân loại
Uncategorized