Lắng Buồn

Tác giả: Giọt Buồn - Lê Vi

Rồi đã gãy nhịp cầu thương nhớ
Chỉ còn lòng trăn trở niềm riêng
Cho anh một chút ưu phiền
Cho em một chút hận duyên kiếp người

Đành ràng buộc là trời ban đó
Tiếc làm gì vận đỏ vận đen
Cuộc đời đâu dễ bon chen ?
Trắng tay để lặng buồn len vào hồn

Ừ thì giờ đem chôn tình nợ
Chẳng thể còn....gọi vợ chồng đâu
Dù tim mặn chát thương đau
Cũng xin nói tiếng qua cầu gió bay

Anh đừng trách lá lay phận số,
Em đừng sầu nỗi khổ triền miên
Mình cho nhau chút bình yên
Trả cho nhau hết thiên duyên một đời...

GIỌT BUỒN

THÚ ĐAU THƯƠNG

Đời đâu dễ êm trôi thuận gió
Nên vẫn còn lầm lỡ triền miên
Có bao nhiêu nỗi ưu phiền
Gom về ủ chín bỏ quên Tháng ngày .

Tìm nét đẹp trong tay phận số
Xoáy ngược dòng cách trở lứa đôi
Chuyện đời bạc trắng như vôi
Cũng xin ràng buộc tình tôi với người .

Còn lại đây một trời nuối tiếc
Thú đau thương thành chiếc lá rơi
Bềnh bồng tan vỡ cuộc chơi
Tim yêu lỡ nhịp mất rồi còn đâu …

Sầu đan xen cơn đau trần thế
Mối duyên tình như thể phong ba
Nỗi buồn chắp cánh bay xa
Niềm tin ở lại hát ca giữa đời .

LÊ VI
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự