Lặng Buồn

Tác giả: Hồng Dương

Lát gừng già hôn cánh lưỡi tê rân
Đêm giông lạnh chắc gì cần hương ngọt
Vàng thu nhuộm hỏi lòng ai đau xót
Vết thương sâu ai nợ gọt cho tròn

Bước lặng im trên lối vẽ tình mòn
Cành thu nhẹ nép vào con sông nhỏ
Trong ánh nước có bông trăng lấp ló
Mây hững hờ mà in rõ dòng xanh

Gió vô tình ghẹo con nước long lanh
Thu chưa tới đã buông mành sương ngọc
Để trăng khuyết chạnh lòng âm thầm khóc
Hồ Gươm trong in bóng tóc sông ngân

Hỏi mùa thu thu có vẽ ngại ngần
Mùa vàng lá lắm bẽ bàng ngang trái
Trăng một nửa lặng thầm im im mãi
Để ngàn sâu buồn trôi dạt ngàn thu....
Chưa phân loại
Uncategorized