Biết Trả Cho Ai?

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Trả lại cho ai những vấn vương.
Một thời hoa phượng mộng tan trường.
Tuổi trẻ thơ ngây tình vụng dại.
Trả hết ưu tư góc giảng đường….

Trả lại cho ai thoáng bẻ bàng.
Khoảng thời quên lãng kiếp đi hoang.
Lang thang đây đó đời hiu quạnh.
Sưởi ấm tình kia dưới nắng vàng.

Trả cạn hết rồi, buồn biết bao.
Đem tình khờ khạo trả trăng sao.
Khoảng đời thơ dại, đầy trong trắng.
Khoảng lặng trong tim của thuở nào.

Trả hết lâu rồi còn nợ ai?
Trả ai thao thức mãi canh dài.
Tháng ngày nhung nhớ lòng khắc khoải.
Trả mắt nai kia lệ ngấn dài…

Trả hết tình rồi lệ vẫn rơi.
Tơ lòng thêm rối, phút chơi vơi.
Trả rồi lưu luyến hoài chi nữa?!
Biết trả tình ai nợ suốt đời.

30/11/2014
Chưa phân loại
Uncategorized