Bên Em Vẫn Còn Tôi! ( Viết Cho Riêng Em❤)

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Từ ngày mai tôi sẽ phải xa em
Đã đến lúc em sống đời tự lập
Cuộc sống mới có nhiều thứ phải tập
Như trẻ thơ chập chững những bước chân

Có vấp ngã có trầy xước tấm thân
Nhưng ngày tháng sẽ giúp em đứng vững
Cuộc sống sau này tự em gầy dựng
Em chẳng thể ở mãi cạnh bên tôi

Đừng vì vậy mà nghĩ em đơn côi
Vì tôi vẫn dõi theo em từng bước
Tôi vẫn tin rằng em sẽ làm được
Những điều mà tôi kỳ vọng ở em

Tôi tặng em niềm tin yêu đi kèm
Từ ngày mai ví em như hạt giống
Được chôn vùi vào đất để tự sống
Muốn sinh tồn thì em phải tiến thân

Như hạt giống nẩy mầm phải cần phân
Em cũng vậy em phải cần phấn đấu
Cố vươn lên cho dù là đất xấu
Điều kiện môi trường khắc nghiệt cũng vươn cao

Nhớ nhé em nắng hạn cũng chẳng sao
Hay giông bão có làm em dập dụi
Thì em ơi! Cố gắng đừng tàn lụi
Nỗ lực nào sớm muộn cũng thành công

KTP(18/1-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized