Tìm Em Nơi Đâu

Tác giả: ĐỨC NGUYÊN

TÌM EM NƠI ĐÂU

Hỡi em ơi giữa đất trời hoang lạnh
Em đâu rồi để ta mãi lang thang
Mãi tìm em nơi phố cũ hoang tàn
Đâu chẳng thấy bóng hình em ngày ấy

Ta nhớ lắm mắt môi xưa còn đấy
Của một thời ta đã ngất hương yêu
Bao dấu yêu ngọt lịm buổi trưa chiều
Như cơn gió ru hồn vào mộng cõi

Thôi hết rồi chuyện tình xưa ngày đó
Giờ chỉ còn kỉ niệm cũ mà thôi
Phố cũ xưa, nay vắng bóng người rồi
Còn đâu nữa buổi chiều ta hò hẹn

Em hỡi em giữa đất trời lồng lộng
Ta ôm lòng thương tiếc mảnh tình xa
Nhớ lắm em hình bóng của ngày qua
Tìm đâu nữa người anh yêu thuở ấy !
Chưa phân loại
Uncategorized