Một Niềm Thương

Tác giả: ĐỨC NGUYÊN

Một bài thơ nữa một bài thơ
Bài thơ tôi vội viết vu vơ
Gởi em đôi nét tình tôi ngõ
Là chút lòng tôi chút mộng mơ

Một vầng trăng nhỏ một vần thơ
Hờ hững trăng soi bóng nguyệt mờ
Đêm khuya lạnh lẽo mờ giăng ảo
Mặt nước trong im cứ lửng lờ

Một bài thơ nữa một trời mơ
Mơ bóng ai kia cứ lập lờ
Người xa xôi quá tôi vẫn nhớ
Một trái tim côi vẫn ngóng chờ

Một mùa thu nữa một vần thơ
Hình dáng xa kia chẳng nhạt mờ
Người ơi tôi viết vần thơ khẽ
Gởi chút niềm riêng dạ thẩn thờ

Một niềm thương nữa một niềm yêu
Một thoáng xa nhau lá bạc mầu
Vần thơ ai viết còn dang dở
Mòn mỏi canh khuya đếm giọt sầu !
Chưa phân loại
Uncategorized