Em Chỉ Muốn

Tác giả: Mũm Mĩm

Em chỉ muốn chọn bầu trời êm ả
Những nỗi buồn , sẽ hóa đá trăm năm
Những đắng cay , sẽ biến hóa nồng nàn
Những thao thức , sẽ tròng trành nghiêng đổ

Em chỉ muốn ru hời câu duyên nợ
Được cận kề vẽ nỗi nhớ không tên
Được ái ân với nhịp thở bình yên
Được hạnh phúc chẳng sầu hoen nước mắt

Em chỉ muốn mong chờ tình chân thật
Không dối gian hay rót mật yêu thương
Không bỏ đi một nữa ở cuối đường
Không lặng lẽ bỏ tay buông hờ hững

Em chỉ muốn nỗi sầu không rớt xuống
Cả giấc mơ thỉnh thoảng muốn có anh
Hay tình yêu em sẽ nhận chân thành
Và tình yêu chỉ màu xanh bình dị
Chưa phân loại
Uncategorized