Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

Em Vẫn Luôn Nhớ Anh

Anh ơi em vẫn chờ
Khi nào anh nguôi giận
Anh sẽ thôi hững hờ
Em nhủ lòng kiên nhẫn

Em không hận anh đâu
Em vẫn luôn thương nhớ
Em mong muốn có anh
Em yêu anh lắm đó

Anh đừng có xa em
Tim em đau quằn quại
Môi em lạnh tím tái
Ở lại nhé anh yêu

Đừng để em cô liêu
Làm sao em vui sống
Đêm vắng vẻ quạnh hiu
Có ai về em ngóng

Em tha thiết nguyện cầu
Sợi tơ hồng óng mượt
Tình đậm đà sau trước
Hai đứa bước chung đường

Đời vốn dĩ vô thường
Thôi thì nhường nhịn chút
Con sông dài uẩn khúc
Ai chẳng lúc lỗi lầm

Xin một lần tha thứ
Em hứa em sẽ ngoan
Anh không bỏ em chứ
Em không muốn dở dang
Thông Mỹ Linh
ANH SẼ MÃI YÊU EM
(Họa bài thơ Em Vẫn Luôn Nhớ Anh của Thông Mỹ Linh)

Cảm ơn em mong chờ
Cảm ơn em không giận
Dẫu đời sống hững hờ
Mình cùng học chữ nhẫn

Anh chẳng bỏ em đâu
Anh vẫn hoài nhung nhớ
Anh biết em yêu anh
Anh hiến đời anh đó

Anh sẽ mãi yêu em
Hết cơn đau quằn quại
Qua rồi mùa tê tái
Cảm ơn em tình yêu

Yêu nhau hết cô liêu
Tình yêu là cuộc sống
Yêu nhau hết hắt hiu
Cảm ơn em mong ngóng

Anh vẫn luôn nguyện cầu
Cho tóc em óng mượt
Mình hẹn từ kiếp trước
Bây giờ cùng một đường

Em mầu nhiệm diệu thường
Em tuyệt vời chăm chút
Anh tặng em niệm khúc
Học hỏi từ sai lầm

Mình cảm thông tha thứ
Em diệu kỳ hiền ngoan
Yêu nhau hoài em chứ
Chẳng bao giờ dở dang
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 2 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized