Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Anh Là Ai, Người Lạ
Tác giả:
Mr.Smile
Anh là ai, người lạ
Tại vì sao anh buồn?
Ai người đau khổ nhất
Hiểu anh buồn đến đâu.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
Anh Là Người Bạc Bẽo
(
Xuân Diệu
)
Anh Là Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian
(
Trần Minh Hiền
)
Anh Là Người Yêu Em
(
Trần Minh Hiền
)
Anh Là Người Đến Sau
(
Thi Hạnh
)
Thơ bạn muốn xem
Xin Đừng Đa Nghi
Không Đề 1
Mùi Vị 2
Nếu Có Một Ngày…
Địa Đàng 1
Mình Tôi
Bát Nhã Tâm Kinh
Heo May Ơi
Thửa Ruộng Sáng - The Birght Field
Bình Định Quê Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
Gót Hồng
Hoàng Hữu Dũng
Nhựt Trường
Hương Quế
NGUYÊN HOANG
Việt Hưng
Trâm Anh
Trinhcamle
Lanh
MAI TUẤN