Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Là Ai?

Tác giả: Mr.Smile

Tôi mỉm cườị...
Anh là ai?
Tôi tiếp tục mỉm cườị...
Ai mỉm cười với đàn bà lạ
Thì anh ta phải thực sự là ai?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Anh Là (YÊU THOÁNG QUA)
  • Anh Là (THANH THANH KHIẾT)
  • Anh Là ... (TGV - Nguyên Thạch)
  • Anh Là Ai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Anh Là Ai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Anh Là Ai (Nguyễn Thuyền)
  • Anh Là Ai Trong Em ! (Hắc Ám)
  • Anh Là Ai, Người Lạ (Mr.Smile)
  • Anh Là Ai????? (BS.Bạch Liên)
  • Anh Là Baby Của Em Đêm Nay (Trần Đức Phổ & Bob Dylan)
Thơ bạn muốn xem
  • Rơi Giấc Mơ Xưa
  • Vở Kịch
  • Cà Phê Bên Cát Trắng
  • Nhớ Mẹ
  • Hoàng Sa-trường Sa Là Của Việt Nam!
  • Chôn Kín Đê Mê
  • Mộng Vãn Khứ.2
  • Dòng Đời Trôi
  • Vịnh Quả Chuối
  • Khát Vọng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
©2025 - CungThuGian.com