Lạnh Lùng

Tác giả: Hồng Dương

Sông thu chảy ngại ngùng lau lách
Đò chiều về một ách sầu chung
Áng mây nửa khép ngại ngùng
Tiếng chuông xa vọng lạnh lùng chiều thu...

Băng tuyết phủ sương mù tàng lá
Để lòng ai sao quá vô tình
Bao đêm khắc khoải trăng trinh
Trách ai hờ hững lặng thinh lạnh lùng

Tháng ngày vẫn não nùng trôi mãi
Mà đường đời tê tái ngược xuôi
Âm ba còn vọng chưa nguôi
Dẫm lên nhung nhớ về đồi tương tư!

Ai vẫn thế chưa từ ý nghỉ
Của tình hờ mộng mị chờ mong
Mỏi mòn ôm trái tim nồng
Tháng năm phai chẳng nhạt lòng tiếng thơ

Thu thay lá đứng chờ gió lộng
Là trong tôi cũng giống mùa say
Nghe trong hơi thở đêm nay
Dỗ dành trong phút lòng đầy lẽ loi

Giọt sương đọng khẽ rơi xuống đất
Nhớ người thân xa mặt cách lòng
Lạnh lùng có biết ai trông
Đêm thu gọi mãi mênh mông ơi người...
Chưa phân loại
Uncategorized