Lạnh Lùng 2

Tác giả: Thiên Ân

LẠNH LÙNG
Em cứ lạnh lùng đến thế !
Hiển nhiên ngoảnh mặt quay lưng
Xót xa cuộc tình lễ mễ
Dường như giông bão đặng dừng

Mắt hoang dại khờ mấy độ ?
Đọt sầu tàn lụi héo khô
Ngẫm cười cho bài toán đố
Đúng sai ẩn số mơ hồ

Giận hờn ném câu thơ rớt
Bên song cửa sổ đôi lần
Vốn ghét ai sống hời hợt
Trái tim sỏi đá khô cằn

Ta lại thẫn thờ rượt đuổi
Trăm năm chẵn lẻ bến bờ
Dấu chân sang thời mòn mỏi
Ngọn gió cúi đầu bơ vơ

Em cứ lạnh lùng đếm bước
Ta còn mắc cạn giữa đời
Thôi đừng chơi trò hài hước
Tâm hồn vọp bẻ đòi nơi

Lạnh lùng hồn nhiên mọc nhánh
Đẻ ra rồng rắn , rắn rồng
Ta ngủ vùi trong hiu quạnh
Băng giá trọn gói mùa đông
Ngày 13/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized