Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Ru

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

THƠ RU

Ru đời kẽo kẹt mấy đường tơ
Dỗ bến tình em tuổi dại khờ
Mực đã in hằn trên mảnh giấy
Đêm còn bám chặt giữa dòng thơ
Thầm tô ngọn sóng nhồi chao biển
Ước vẽ hồn trăng cuộn đảo bờ
Mộng cũng mơ màng leo đến đỉnh
Em về gấp kẻo lạnh niềm mơ ./.

Lê Cảnh Tiến 28/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Thơ Ru (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thơ Ru 1 (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thơ Ru Em Ngủ (Lưu Quang Vũ)
  • Thơ Ru Ta (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thơ Rượu (Tản Đà)
  • Thơ Rượu Hoa Em (Dương Lam[vophubong])
  • Thơ Rút Trong Tập “trên Những Mảnh Vỡ Của Thời Gian” Nxb Hội Nhà Văn Của Phạm Khang … (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thu
  • Đức Cha Ánh Sáng Trắng
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu
  • Đêm Buồn Biên Giới
  • Được Mùa ... !!!
  • Gió Biển
  • Cảnh Thiên Đường
  • Bài Thơ Của Tôi
  • Thu Đi
  • Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
©2026 - CungThuGian.com