Ru Em Vào Đời

Tác giả: Thiên Ân

RU EM VÀO ĐỜI

Chạnh lòng muôn tiếng à ơi!

Ru em vào đời gió lộng trời thơ

Mấy chùm mây trắng bơ vơ

Suối tóc bên bờ, trông ngóng sầu bi

Gạt xong giọt lệ hoen mi

Ta chẳng còn gì, giấc mộng ngày xanh?

Nhạn kia lìa bỏ yến oanh!

Lá đã xa cành, tiếng khóc nỉ non

Mờ mờ huyễn hoặc chập chờn

Đau thương dập dồn, nheo nhéo con tim

Thẫn thờ đôi mắt mơ huyền

Về lại một miền, giọt nắng phù sa....

Trót thương góc phố hiền hòa

Bóng ngã la đà ,sầu chín vẩn vơ

Đan tay ,ngày ấy...ngây thơ

Cho đến bây giờ, dậy sóng xốn xang...

Sớm khuya nẻo vắng trăng tàn

Kỉ niệm ngập tràn, in dấu chân nhau

Thầm mong qua mấy nhịp cầu

Đến khi bạc đầu ,hơi thở chìm sâu...

Nụ hôn in mối tình đầu

Lá đã trở sầu, héo hắt đôi môi

Chao nghiêng hết một góc trời

Ngập tiếng vui cười, ở chốn trần gian

Đưa em vào động hoa vàng

Nước mắt hai hàng, đăm đắm hoàng hôn

Thời gian nước chảy đá mòn

Bóng nắng xoe tròn ,tình đã sang trang
Ân Thiên ( Bình Dương(
Chưa phân loại
Uncategorized