Ký Ức Tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Thời gian nào xoá hết những thương đau
Chiến tranh đã nhuốm màu đời tăm tối
Quân giặc ác chất lên bao nhiêu tội
Đến bây giờ nhức nhối cả tâm can

Việt Nam ơi suối lệ đã tuôn tràn
Dòng máu nhuộm rừng Ban gìn trung hiếu
Cho lịch sử viết ngàn trang kì diệu
Để muôn đời tỏa chiếu khắp năm châu

Năm bảy nhăm giặc Mỹ phải cúi đầu
Ngày toàn thắng nối nhịp cầu Nam Bắc
Niềm vui sướng ngàn con tim chết lặng
Hoà bình nay thiếu vắng bóng Cha già

Ngàn khó khăn giờ cũng đã vượt qua
Máu xương đổ cho hòa bình thống nhất
Cả nước đang sục sôi lòng uất hận
Khảm lưu đời dấu ấn của cha anh

Thắp tâm nhang mong giấc ngủ yên lành
Hồn liệt sĩ rạng danh hoài sáng chói
Dẫu hy sinh để ngàn tia nắng rọi
Đất Nước mình thoát khỏi ách cùm gông.

HD ngày 01 tháng 04 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized