Phiêu Diêu Chợt Tỉnh.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Phiêu Diêu Chợt Tỉnh.

Một chút buồn vương trong cõi lòng
Hỏi rằng trần thế còn ai mong
Tuổi đời giờ đã tới đoạn cuối
Mà vẫn còn lại chút long đong

Một chút bơ vơ chốn rừng hoang
Những thứ trên vai chỉ là xoàng
Lực thân tiết kiệm theo ngày tháng
Hay giỏi trong đời còn tiếng vang

Một chút Tỉnh táo suy nghĩ đời
Viết lên diễn ý gió bay chơi
Hỏi ai có cùng tâm như tớ
Giao lưu đổi lý có đầy vơi

Một chút mơ tưởng lại chốn quê
Người thương con suối đã từng mê
Nước chảy cho làn da mịn thắm
Sương chiều giăng phủ nghĩa phu thê

Một chút phiêu diêu chợt tỉnh ra
Trời mây cảnh thế rộng bao la
Dòng suối xưa tắm sao trở lại???
Khẳng khiu cô quạnh chỉ mình ta...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized