Bến Nghé Bình Yên ( Nơi Ta Ở Ta Đi Ta Nhớ/nơi Ta Đi Ta Nhớ Ta Về )

Tác giả: Hàn Giang

BẾN NGHÉ BÌNH YÊN
( Nơi ta ở ta đi ta nhớ
Nơi ta đi ta nhớ ta về ) - Quận 1, Sài Gòn

Giữa đô thành nhộn nhịp
Góc phố sách yên bình
Bên cung đường xuôi ngược
Khoảng trời cao lặng thinh

Cơn mưa rào chốc lát
Sài Gòn xưa nghĩa tình
Hồn chim non ngơ ngẩn
Vườn sao đen rung rinh

Giữa đô thành đông đúc
Phường Bến Nghé trong lành
Thi thoảng vương làn gió
Man mát hàng cây xanh

Đậm đà màu cổ kính
Hơi thở chốn tâm linh
Ngược dòng về quá khứ
Ấm áp cõi lòng mình

Màn đêm buông vội vã
Ánh hào quang lung linh
Dừng chân quan sát nhẹ
Sài Gòn thật an bình

Đồng Xóm 08122016
Chưa phân loại
Uncategorized