Lũ Dữ Miền Trung

Tác giả: Hàn Giang

LŨ DỮ MIỀN TRUNG

Mưa nặng hạt nghe lòng ray rứt
Gió rì rào đứt ruột nông dân
Cơn lũ dữ nhà cửa tan tành
Nước ào ạt hoa màu tàn rụi

Trời se lạnh, mất vườn buồn tủi
Đất trơ trọi, tay trắng hanh hao
Ao cá rô trôi dạt phương nào
Vựa tôm sú lao đao thối rữa

Còn cái chữ hy vọng chi nữa
Thiếu cơm canh bụng đói cồn cào
Vụ bội thu mơ mộng trăng sao
Mùa u ám nghẹn ngào cúi mặt

Bùn lấm láp trống kèn ảm đạm
Tiễn người thân, lệ đắng tuôn trào
Rên thấu trời biết trách nơi nao
Đợt cứu trợ, mì gạo thương xót

Cơn lũ dữ mênh mông, xa lạ
Nước đập tràn hủy hoại đời con
Xin van lạy bề trên sống còn
Chiếu cố cho thần dân nông cạn

Đời thê lương nỗi niềm ta thán
Kiếp tàn phai mấy chốc qua mau
Vội tham gian ác nghiệt bạc đầu
Vai nặng nợ mai sau nhân quả

Đồng Xóm 07112016
Chưa phân loại
Uncategorized