Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Hàn Giang

BÂNG KHUÂNG

Ngày đến rồi đi đã nửa đời
Ta mong cuộc sống mãi xanh tươi
Lá vẫy cây chào hoa đỏ thắm
Trời cao đất rộng nở nụ cười

Gió cuốn nỗi lòng về dĩ vãng
Mây đưa hồn cũ bảo rong chơi
Ta nhớ xa xôi thời xưa ấy
Ta quên vặt vãnh để yêu đời

doanminhhop11042017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tình Góp Nhặt
  • Hơi Thở Mùa Thu
  • Đón Xuân 2o19
  • Sương Rơi
  • Sinh Nhật Người Yêu Cũ
  • Nhà Báo
  • Lũ Dữ Miền Trung
  • Ru Con Ngủ
  • Thời Thơ Ấu
  • Tất Niên Khu Phố Nam Dương ( Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam )
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
  • Bâng Khuâng (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Say
  • Có Điều Gì...
  • 75. Hãy Trả Lại Tôi
  • Đón Hạ Tặng Hoa
  • Cộng Sản Mà Em! 2
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (16)..
  • Nhớ Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1402)
  • Cảm Nghĩ Tuổi Xế Chiều
  • Câu Hỏi Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
©2026 - CungThuGian.com