Bâng Khuâng

Tác giả: Thiên Ân

BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng, một chiếc lá
Xa cành trong sớm mai
Ai bán mua mặc cả?
Ngồi dò sóng trăng cài
Bâng khuâng, một điệp khúc
Não nùng ,đống tro than
Dòng sông còn uốn khúc
Ca thán chuyện hợp tan
Bâng khuâng, một câu nói
Chưa trọn nghĩa lẫn lời
Nụ hôn chiều già cỗi
Nứt nẻ ở bờ môi
Bâng khuâng, một ngày mới
Chồi non chưa hé đều
Áo bay gọi mùa tới
Mời nhau li rượu yêu
Bâng khuâng ,một trang giấy
Trinh nguyên,chưa có lời
Bút mực chưa chấm phẩy
Sợi tình vừa thôi nôi
Bâng khuâng, một giọt nhớ
Len vào cửa nhà em
Rơi vào từng hơi thở
Tươi non ngọn gió thèm
Ngày 3/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized