Bâng Khuâng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

BÂNG KHUÂNG

Có một chiều bâng khuâng trên lối cũ
Sương giăng giăng níu bước chân đưa
Kỷ niệm ùa về như mây khói nhạt nhoà
Hàng bạnh dương thờ ơ đang trút lá

Ta thơ thẩn nhìn thời gian vội vã
Năm tháng trôi lặng lẽ cứ dần xa
Tuổi yêu nào? Sao lỡ vội đi qua
Rồi nhẹ nhàng hoài thương trong nỗi nhớ

Chợt thoảng về réo rắt tình trong gió
Nồng nàn hương - trinh nguyên thủa ban đầu
Nụ hôn hồng còn đượm thắm trên môi
Ngọt yêu thương - phù du trời kỷ niệm

Ta vẫn bước lang thang trên đường cũ
Bụi thời gian đã phủ mờ lối xưa
Rong rêu đời xoá sạch dấu chân đưa
Còn lại đây vàng thưa qua mắt lá
LNV 05.04.21
Chưa phân loại
Uncategorized