Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Khánh Linh

Xoải cánh chân trời bặt tiếng chim
Xa xăm mắt biếc dõi theo tìm
Non còn ghẹo gió, mây phiêu lãng
Biển đã yên rồi, sóng cũng im
Tiếng trúc xôn xao nâng mộng nổi
Lời tơ thỏ thẻ níu mơ chìm
So dây lựa phím ru hoài niệm
Giọt nhớ vô hình quyện lấy tim !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
  • Bâng Khuâng (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Màng Tiếng Ngựa Hí Bay Qua...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (563)
  • Thuở Ấy... Rất Xa
  • Không Là ..... Tình !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1811)
  • Viết Cho Sinh Nhật Mình 25 Tháng 12
  • Nặng Tình
  • 58. Trong Giọt Sương
  • Ngàn Năm Còn Khiêm Cung 1
  • Ai Đưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
©2025 - CungThuGian.com