Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Tôn Nữ Mộng Lành

Ta tìm anh như mây tìm trăng
Như gió trên đồi theo cánh chim bay
Có phải tại ta hay phải tại trăng,
Mà sao trăng khuyết cho mây lạc loài
Có phải tại ta hay phải tại chim
Chim bay về đàng cho gió lang thang
Ta miệt mài như mưa xứ Huế
Lạnh vô xương mà vẫn mưa hoài
Ta miệt mài ta thương ta nhớ
Ngỡ gặp anh rồi biết nói ra răng ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Một Người Đã Đi Qua
  • Một Lần Về Thăm Vỹ
  • Bài Cúng Vào Vườn
  • Man Dại
  • Mưa Sao, Mưa Tuyết
  • Chuyến Đò Buổi Sớm
  • Cơn Mưa Ngày Xưa
  • Lâu Đài
  • Ngã Mùa Đông
  • Đại Phong
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
  • Bâng Khuâng (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • Thay Lòng
  • Chuyện Tình Hoa Sim Tím
  • Xin Trả Anh Về
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (241)
  • Từng Cánh Hoa Rơi !
  • Tiễn Thu
  • Không Còn
  • Vần Thơ
  • Chỉ Một Thóang Thôi
  • Em Không Hẹn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
©2026 - CungThuGian.com