Bâng Khuâng

Tác giả: Tâm Như

Có không anh tình chỉ là khát vọng!
Buồn giữ gì, tim ngóng mãi cô đơn
Đêm buông lơi, mắt nhuốm lệ ưu buồn
Thêm ngang trái tình hờn thêm gió bấc.

Đường ta đi, gập ghềnh, thang nối bậc
Bỏng chân trần ... giữ chặt ...cát trên tay
Thu đương sang mang dáng vóc mai gầy
Tình chia cắt mai này mong hạnh phúc!

Đêm từng đêm dẫu biết rằng giấc mộng
Đẫm lệ nhòa .... xin sống tốt vì nhau
Xin ơn trên ban phép lạ nhiệm màu
Người, ta dịu khổ đau trong tiếc nuối ...

Hãy bước đi, hòa vào đời niềm tin mới
Xây mộng chân tình đẹp mãi đến ngàn năm
Và đường đời đôi ngã chút nghé thăm
Xin hãy nhận niềm thầm ta cất giữ!
Chưa phân loại
Uncategorized