Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghen Với Gương

Tác giả: Đỗ Hữu Tích

Soi gương chải mái tóc bồng
Cổ kiêu ba ngấn má hồng tựa hoa
Gương ôm em tấm thân ngà
Còn anh chỉ biết xuýt xoa đứng nhìn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tết Miền Nam
  • Bão Lòng
  • Em Là Em
  • Thăm Quê (Trích)
  • Nhớ Quê
  • Mưa
  • Hàng Tre Anh Trồng
  • Mắt Bão
  • Cây Tầm Gửi
  • Hoa Sen Trắng
Thơ bạn muốn xem
  • Trót Vương Nỗi Niềm
  • Giả Định
  • 716 - Ai Mua
  • Mẹ Tôi
  • Khoảng Trống
  • Hoài Nhớ
  • Nắng Chiều Nhuộm Tím Hoàng Hôn
  • Thu Xứ Lạ
  • Nước Trong Rửa Ruột Sạch Trơn
  • Tình Tợ Khói Sương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2026 - CungThuGian.com