Thay Chữ Bằng Hình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hôm nay thế chữ bằng hình
Gởi theo Facebook chút tình thế nhân.
Trăm năm một cuộc hồng trần
Buồn vui pha lẫn bao phân vuông tròn

Thoáng mắt đã chẳng còn son
Thương mình còn đó mỏi mòn tình chân
Cười thêm cho bớt bâng khuâng
Ba bảy hai mốt bước chân tỏ tường

Mặc đời dẫu ghét hay thương
Ta tự vẽ dáng, vẽ đường riêng ta
Chút hình còn đó ngọc ngà
Yêu thương gói trọn trong ta từng giờ

Dẫu thơ chưa trọn thành thơ
Thì hình thế chữ, vẫn mơ mộng đầy
Mở lòng, giang rộng đôi tay
Chuyển giao hy vọng cho ngày đầy thêm.
Chưa phân loại
Uncategorized