Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt Bão

Tác giả: Đỗ Hữu Tích

Mắt bão

Thoát về từ cơn bão
Nát tan ván lẫn thuyền
Gặp em má lúm đồng tiền
Hút như mắt bão chết liền em ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tết Miền Nam
  • Bão Lòng
  • Em Là Em
  • Thăm Quê (Trích)
  • Nhớ Quê
  • Mưa
  • Ghen Với Gương
  • Hàng Tre Anh Trồng
  • Cây Tầm Gửi
  • Hoa Sen Trắng
Thơ tương tự
  • Mắt Bão (Dao Cong Dien)
  • Mắt Bão (Đỗ Hữu Tich)
  • Mắt Bão (Như Khuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Uống Nụ Cười Em
  • Nửa Đêm 2
  • Bồ Công Anh
  • Hãy Trả Tôi Về Nơi Thiện Và Ác Như Nhau
  • Xưa Và Nay, Mưa
  • Bài Thơ 24 Chữ Cái
  • Oan Gia
  • Thà Làm Lam Khói
  • Về Miền Điệp Ngữ
  • Ngày Em Mặc Áo Thiên Thanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
©2026 - CungThuGian.com