Thăm Quê (Trích)

Tác giả: Đỗ Hữu Tích

...Chiêù quê dạo bước ngẩn ngơ
Chạnh lòng nhớ mối tình thơ lỡ làng
Huệ là tiên nữ trên ngàn
Yêu xuân đi rắc hoa vàng cho xuân
Ta là bướm dại dưới trần
Lần xem hoa nở là lần tương tự
Tim ta đâu có hững hờ
Người xưa đã hoá nàng thơ trong đời
Nhớ nhau không đấy người ơi!
Trăng thề còn đứng giữa trời trơ trơ !
Chân đi như thể trong mơ
Nghe xôn xao kỷ niệm xưa quay về
Hồn ta rộng mở bốn bề
Đón từng ngọn gió tình quê tràn vào
Dù cho cay đắng-ngọt ngào
Quê hương- bầu sữa khi nào cạn vơi
Rồi mai góc bể chân trời
Xa quê ta lại đứng ngồi nhớ quê !./.
Chưa phân loại
Uncategorized