Hàng Tre Anh Trồng

Tác giả: Đỗ Hữu Tích

Ngày lên đường nhập ngũ
Thương mẹ già nhà tranh vách lở
Anh bứng trồng hàng tre
Hẹn một mai chiến thắng trở về
Sửa căn nhà lá cũ
Anh đi....

Hàng tre ở nhà với mẹ
Lớn trong tình nghĩa xóm thôn
Qua bao sớm nắng chiều sương
Nay đã xum xuê bóng toả
Long lanh ngàn con mắt lá
Thân cao vươn thẳng trời xanh

Những buổi sớm mai trong lành
Mặt trời lên từ nơi đó
Xôn xao cành sương vẫy gió
Ríu ran chim hót chim chuyền
Những khi đêm về bình yên
Mặt trăng lên từ nơi đó
Trong trăng hàng tre hát múa
Vui cùng đàn cháu ngây thơ

Và mỗi khi trời về trưa
Chói chang nắng hè đổ lửa
Mẹ ra đứng gốc ăn trầu
Bóng tre trùm lên che chở

Quê ta những mùa mưa lũ
Ầm ầm cây đổ đá lăn
Hàng tre vặn mình đứng trụ
Che bao mái lá nguyên lành

Dẫu anh không còn về nữa
Gửi về dâng mẹ chiến công
Anh thành anh-hùng-liệt-sĩ
Đời đời lưu mãi tiếng thơm !

Anh ơi ! anh có biết không
Quê hương mẹ già vẫn khoẻ
Bà con xây nhà cho mẹ
Sớm hôm săn sóc tận tình !

Mẹ ra ngắm hàng tre xanh
Vi vu gió ru nhè nhẹ
Lại thấy anh về rất trẻ
Vui cùng làng xóm quê hươnh !./.
Chưa phân loại
Uncategorized