Đêm Năm Cũ

Tác giả: Tráng Sĩ

Cuối năm ai cũng đi chơi
Người thì hò hẹn, kẻ nơi tiệc tùng
Rền vang trống kẻn bập bùng
Riêng ta một gốc ung dung uốn trà

Ngẩm về những chuyện đã qua
Công ơn báo hiếu Mẹ Cha thế nào
Tương lai nghề nghiệp ra sao
Tình duyên đôi lứa nhướm màu bi ai

Nghĩ suy cho trọn đêm này
Để qua năm mới, tháng ngày được vui
Bao nhiêu chuyện cũ ngậm ngùi
Thời gian xin hãy chôn vùi hết đi

Hận thù, hờn giận, sân si
Đem sang năm mới làm chi hả người
Thôi ta như một gã lười
Chia tay năm cũ, vui cười xuân sang !!!
Chưa phân loại
Uncategorized