Được Mất Lợi Danh

Tác giả: Tráng Sĩ

Được gì khi chữ lợi danh
Vẫn còn soi sáng vây quanh cuộc đời ?
Mất gì khi đã hết thời
Có còn ánh nắng sáng ngời ngày xưa ?

Trời buồn Trời lại đỗ mưa
Tôi buồn, bạn có xem thừa hay không ?
Trời buồn Trời lại bão giông
Tôi buồn, bạn có xót lòng tiếc thương ?

Địa cầu tám hướng tứ phương
Mỗi người chọn một còn đường riêng đi
Xuôi bườm thuận gió, nói chi
Số phần chặn lối, vậy thì dỡ dang

Do ông Tổ Nghiệp chẳng màng
Hay do ý chí vội tan trên đường
Cũng do cuộc sống vô thường
Chỉ còn ta với chán chường thế gian. !
Chưa phân loại
Uncategorized