Gữi Mẹ Vợ Tương Lai

Tác giả: Tráng Sĩ

Mẹ à, con kể mẹ nghe
Cuộc đời con đó, mẹ nè khỗ đau
Cũng vì cái chữ sang cao
Cũng vì con kẻ đến sau mẹ à

Con đây dốt nát thật thà
Nói năng không được như là người ta
Nên đâu mật ngọt, điêu hoa
Khù khờ chất phát, hiền hòa ngây thơ

Bao năm tìm kiếm ước mơ
Gặp được cô gái duyên tơ vợ chồng
Mẹ ơi con bảo thật lòng
Tình con trao vợ mặn nồng không phai

Cuộc đời dù có chông gai
Phong ba bảo táp thân trai chẳng sờn
Chứ con sợ vợ giận hờn
Phần thua con nhận, thua hơn được gì

Yêu từ ánh mắt, đôi mi
Sẽ không để vợ hoen mi lệ nhòa
Lỗi lầm con sẽ thứ tha
Bao lời tâm sự, mẹ à có nghe ?

Con không danh vọng, không xe
Nhưng con cố gắng chở che cho nàng
Dù không gấm vóc lụa vàng
Cũng cho cô ấy ngập tràn yêu thương

Hoặc khi cô ấy hết thương
Tình duyên vụn vỡ, đoạn đường xa nhau
Mẹ à chớ có sầu đau
Vẫn là con rễ ngày sau mẹ à. !
Chưa phân loại
Uncategorized