Ngập Tràn Nỗi Nhớ

Tác giả: Tráng Sĩ

Nỗi lạnh lùng rung rung trong đêm vắng
Ánh sao trời mất lặng bóng mây che
Mưa rơi trên đường phố vắng lập lòe
Bờ mi ai lệ nhòe trong giấc mộng ?

Chiếc lá kia đung đưa theo gió bổng
Tình đời nay lạc lỏng nước trôi sông
Dưới trăng khuya tôi lẻ bóng giữa dòng
Còn lại đây tấm lòng người khờ dại

Sét trong mưa làm tôi bừng sợ hãi
Trước con đường còn mãi sự khổ đau
Chợt đắng cay theo gió thỗi ngược vào
Muốn nơi đây hét gào cho vang vọng

Sống với chết ngăn nhau màng tường mõng
Lỡ chân rồi bể rộng chốn trần gian
Trời ơi sao nỗi nhớ cứ ngập tràn
Tôi thơ thẫn mơ màng nơi bóng tối.
Chưa phân loại
Uncategorized