Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chó Già

Tác giả: Phương Mai

Ăn không được hột cơm
Chó cắn dài dăng dẳng
Bà mày phải nhịn lại
Để mày sủa tiếng dài
Sủa cả đời cả kiếp
Bao nhiêu kiếp chưa tan
Biết người mà không biết mình
Muôn đời đi cướp của!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Học
  • Gặp Gỡ
  • Người Lạ
  • Con Đường
  • Ruột Để Ngoài Da
  • Tình Đầu
  • Thời Gian
  • Bầy Sẻ
  • Cha
  • Đợi
Thơ tương tự
  • Chó Già (Huỳnh Mẫn Đạt)
  • Chờ Giấc Chiêm Bao (Tuyền Linh)
  • Chớ Giận Người Khi Người Ta Đột Ngột (Mr.Smile)
  • Chờ Giáng Sinh (Cv)
  • Chờ Giao Ban (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Biết...mùa Xuân
  • Gói Lại Ân Tình
  • Chiều Chiều Bọt Biển Giởn Tung !
  • Để Để
  • Đôi Mình Mãi Mãi Trong Ngần Thăng Hoa
  • Bên Ô Cửa Nhỏ
  • Ngày Vắng Em
  • Giọt Nhớ Thu Phai
  • Không
  • Theo Dấu Chân Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
©2026 - CungThuGian.com