Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ruột Để Ngoài Da

Tác giả: Phương Mai

Ở đâu là hoàn hảo?
Biết bới ở đâu ra?
Một con mười vĩnh viễn?
Chia các bạn cho đều?
Có bạn và có tôi
Nhớ, góp vào gia đình vậy!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Học
  • Gặp Gỡ
  • Người Lạ
  • Con Đường
  • Tình Đầu
  • Thời Gian
  • Bầy Sẻ
  • Chó Già
  • Cha
  • Đợi
Thơ bạn muốn xem
  • Đồi Mai Vùi Kiếm (1)
  • Cánh Chim Lỡ Hẹn
  • Đi Tìm Giấc Mơ
  • Kiếp Nghèo.
  • Bán Bưởi
  • Đứt Đoạn Đường Tơ
  • Hỡi Anh?
  • Cáo Quan Về Ở Nhà
  • Cảm Thế Cuộc
  • Khoảnh Khắc Dòng Dư Lệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
©2025 - CungThuGian.com