Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Lạ

Tác giả: Phương Mai

Hình như ai cũng là người lạ
Cho người nhiều, mà nhận lại chẳng bao nhiêu
Hoá ra chỉ còn mình, lủi thủi đếm xa hoa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Học
  • Gặp Gỡ
  • Con Đường
  • Ruột Để Ngoài Da
  • Tình Đầu
  • Thời Gian
  • Bầy Sẻ
  • Chó Già
  • Cha
  • Đợi
Thơ tương tự
  • Người Lạ (Lê Sáng)
  • Người Lạ ! (Cây Mít)
  • Người Lạ Hỡi (Chu Thị Thúy Nga)
  • Người Lạ Ơi (Thiên Ân)
  • Người Lạ Ơi 2 (Thiên Ân)
  • Người Lạ Ơi! (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Người Lạ Từng Quen (Ngô Chí Trung)
  • Người Lạ Từng Quen (Chu Thị Thúy Nga)
  • Người Lạc Loài (Thiên Ân)
  • Người Lái Xe (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
  • Mong Manh Cuộc Tình
  • Đồng Độ
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
  • Mê Trăng.....
  • Tịnh Tâm Hướng Phật
  • Tiếng Quốc Đêm Thu
  • Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
©2026 - CungThuGian.com